Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Thơ ĐƯỜNG VĂN


Thơ
ĐƯỜNG VĂN


HẤP HAY


Thoáng câu lạ, chưa chạm bài hay
Tứ mờ, kết mở, zọng chớm ngây
Tri âm phục bạn bình - phê đắt
Môi run cười, mắt chợt hấp hay...

THÔI XAO

Thôi xao chi lắm hóa tào phào
Thẹn cùng ai vung bút ào ào
Mà văn nhung tuyết, thơ gầm sóng
Giọng đằm, tứ thẳm, ý hùng, cao...

NẤC CỤT

Câu thơ treo giấc mơ
Suốt đời chập chờn, diệu ảo
Câu thơ hoài vọng cả đời,
Hóa cơn nấc cụt nửa vời...lênh phênh!


ĐẦU ĐÔNG

Bỏ lại thu già - hoang hủy gió,
Lơi lả sang đông - đỏ lộc vừng.
Hẹn đầu xuân, cuối năm mới hạ?!
Trách chi mình nhớ cả… người dưng!

TIẾC

Bảy mươi tám tuổi đã già chi?!
Thiên đình chợt lệnh, thoắt vùng đi?!
Thân phàm, thôi thế thành tro bụi,
Hồn vút ngang trời một áng thi!

Thơ Đường Văn/ Tác giả gửi bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét