Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Thơ Thái Bi

Thơ Thái Bi

Nhớ Huế

Có ai về thăm lại Huế Thơ
Cho tôi gởi đôi lời về thăm quê mẹ
Thương con sông xưa mang nhiều nỗi nhớ
ghé bến hẹn hò nghe câu hát đò đưa.

Đêm ngân nga vọng tiếng chuông chùa
Ngày phượng vĩ thắp sáng trời mùa hạ
Giòng sông xưa lững lờ êm ả
Điệu nam bằng lơi nhịp  mái chèo khua

Có ai về thăm lại Huế mơ
Nhắn dùm tôi người ấy bây giờ
Còn nhớ chăng gốc phượng già năm cũ
In gót hài sỏi đá dấu cân xưa

Ai xa quê hương không vương nỗi nhớ
Cam sau vườn giờ đã ra hoa
Đêm trăng lên sau mấy rặng tre ngà
Vườn ai đó ngát hương hoa mùa bưởi

Nhà ai đó đỏ tươi ngói mới
Núp dưới hàng cau sau mấy vườn chè
Có ai về thăm lại Huế xưa
Cho tôi gởi đôi lời về thăm quê mẹ !

Thơ Thái Bi/ Dung Thị Vân gửi bài


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét