Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

SÔNG THƠ – Vân Hạc

Vân Hạc
SÔNG THƠ
Kính tặng chị Lý Phương Liên & anh Nguyễn Nguyên Bẩy

Muôn vì sao kết dải Ngân Hà
Lung linh sáng bầu trời đêm thăm thẳm
Con sông Cái dịu hiền
Chở phù sa đằm lắng
Dâng bãi bồi ươm thơ ngân xanh
Trên con sông thơ
Chúng tôi cùng anh…
Người tỏa sáng trên bầu trời ngọt lịm
Người lấp lánh một vầng dương xao xuyến
Chung tay chèo vượt sóng dữ muôn phương.
“Thơ là thơ”
Ơi cái đẹp tâm hồn
Bơi mải miết băng băng về biển lớn
Mỗi câu thơ một hạt vàng no ấm
Trên đường đời tít tắp phía trời xa.
99 khúc tặng sen
99 nhịp đập của con tim
99 bản tình ca
99 nỗi đoạn trường xa ngái
99 mầm xanh hẹn một đại ngàn.
Anh gửi sen câu quan họ hội Lim
Gió mải qua cầu đánh rơi dải yếm
Mẹ đẻ rơi anh trên cây cầu trẩy hội
Bắc nhịp cầu yêu cho đôi ta.
Anh gửi tặng sen một ngấn phù sa
Sóng đã lặng trên bãi bồi vẫn sóng
“Ca bình minh” hẹn mùa no ấm
Xòe bàn tay em gặp ước mơ lành
Em thấy không Mẹ trảy hội Tiên Rồng
Mẹ trắng thêm mây, thơm hơn tóc gió
Con sông hồng ngày đêm vẫn đỏ
Anh thấy cha trong “Sông cái mỉm cười”


Hà nội 22.9.2012


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét