Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Thơ NGUYỄN MINH KHIÊM

Thơ NGUYỄN MINH KHIÊM


TÁCH TRÀ ĐÊM CUỐI NĂM

Tách trà hãm suốt một năm
Rót ra quánh đặc cắm tăm phận người
Mấy trăm ngày đặt vào môi
Hương thơm miệng chén, bã nhồi trong chuyên
Thăng trầm vận đỏ vận đen
Đặt xuống nhật thực, nâng lên cầu vồng
Dại khờ lửa táp vào trong
Khôn ngoan hắt cả ra hong mặt đường
Nụ cười mở đãi mười phương
Gập ghềnh sấp ngửa tai ương gom về
Mồ hôi tưới đẫm u mê
Cỏ may thì lạy, bồ đề thì qua
Đục trong được mất chắt ra
Trộn mưa trộn nắng làm trà nhâm nhi
Khi không còn vị hương gì
Hiện lên cái bã nguyên si phận người .

28.11.2009


RŨ THƠ

Té ra có lúc mình nhầm
Gương không còn nữa cứ cầm lên soi
Cứ nam mô chiếc lá rơi
Cứ huầy dô chỗ tả tơi ngâu vày
Chén tình cứ tít lít say
Mồ hôi cứ đốt kiệt ngày cháy đêm

Tháo mình từng miếng ngồi têm
Tụng cơn gió bắc ru thềm nắng xưa
Lập đàn ngồi gảy hạt mưa
Mặt sân đầy những giao thừa bão giông
Đào cho sợi tóc thành sông
Xối cho con chữ bung trong bật ngoài
Vết roi đánh bóng sơn mài
Yểm vào lẩy nỏ chỗ loài cú kêu
Róc mây chẻ gió buộc diều
Thấy mình chót vót chỗ Kiều quyên sinh
Vớt lên con sóng tàng hình
Ru không mà cứ mừng mình trĩu tay
Mặt người chằng chịt những dây
Rũ thơ gỡ nắng mới hay mình nhầm.

18.12.2012

NGUYỆT THỰC

Đêm qua trăng chẳng còn trăng
Ta xin sợi tóc chị Hằng làm diêm
Đốt lên tìm bóng hình em
Gốc đa lõm một trái tim đợi chờ
Mối tình nguyệt thực bơ vơ
Cô đơn lỗi hẹn dưới bờ chiêm bao
Ta cầm nỗi nhớ chênh chao
Tên người cứ thế hú vào thinh không
Hiện về thăm thẳm dòng sông
Bao nhiêu con sóng vỗ lòng trắng đêm
Cứ cầm sợi tóc làm diêm
Soi vào nguyệt thực mong tìm thấy nhau.

7.5.2011

NỬA ĐÊM

Chẳng ai gọi vía gọi hồn
Nửa đêm bật dậy sồn sồn xưng tên
Âm ty địa ngục dựng lên
Chum sành vại vỡ thất truyền hiện ra
Mảnh này nửa quỷ nửa ma
Mảnh trộn thần thánh mảnh pha âm hồn
Qua hai màu tóc chưa khôn
Cái mai cái thuổng hát chôn cái cày
Con dao hát chặt đời cây
Cái bị hát khúc ăn mày lang thang
Nửa đêm về đứng xếp hàng
Bôi vôi vào trán như đang yểm bùa
Chẳng gọi bán, chẳng gọi mua
Lột mình ra đứng dạ thưa liên hồi
Cái chìm tận đáy biển khơi
Cũng đội sóng dậy về ngồi điểm danh.

21.6.2012

Thơ Nguyễn Minh Khiêm/ Tác giả gửi bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét