Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Thơ ANH NGUYÊN

Thơ ANH NGUYÊN

VIÊN GẠCH ĐẦU

Con bảo rằng Công Nghệ
Nào có khó gì đâu
Xây thành quách mới lâu
Đặt gạch đầu thì dễ

Bố bảo rằng Thượng Đế
Là viên gạch đầu tiên
Muốn tường phẳng, không nghiêng
Viên gạch đầu phải chuẩn.

Mắt phải soi bốn hướng
Mạch phải lấy thăng bằng
Mạch bên không được tham
Mới là viên gạch trụ.

Tinh thông trong vũ trụ
May, rủi giữa cuộc đơi
Họa, phúc ở muôn nơi
Đều bắt nguồn – Thượng Đế

10/12/2012

Tác giả gửi bài qua eMail

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét