Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Thơ Trang Thanh


LPL: Đọc dòng thơ này của Trang Thanh, sợ tình đến run rẩy, đau hết cơ thân, bèn bảo, yêu mà khổ thế này, giết nhau thế này thì yêu làm gì?
hơn một bi kịch/ tình yêu như thuốc độc


thuốc độc

Trang Thanh

nếu anh không tách bạch em và những mục đích
nếu anh biết tình yêu của em
là máu chảy trên bài thơ vô lý này

em đã đi như mèo hoang gào đêm
gào anh
để tìm kiếm một nhành sen cho cuộc sống vô nghĩa

hơn một bi kịch
tình yêu như thuốc độc

hơn một vết thương
tình yêu như kẻ thù kiếm sắc
em đã cháy cho anh những mục đích vô lý
anh đầy em đi
em đã cháy cho anh những vô nghĩa phản bầy

hơn một bi kịch
tình yêu như thuốc đọc

đã hóa kiếp
đã trừng phạt
trên mỗi trầm uất hóa vào ta thành bệnh

31/7/2011

Thơ Trang Thanh
Sách Mây Trắng/ NXB Thế Giới/ Tác giả ký tặng sách

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét