Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Bích Câu Thơ Chào Đón

SDC10969.JPG

  Đôi vợ chồng thơ Nguyễn Nguyên Bẩy - Lý Phương Liên và nhà thơ trẻ Thy Nhung (ba người giữa)

Sáng ngày 18 - 1 - 2012, đôi vợ chồng thơ Nguyễn Nguyên Bẩy - Lý Phương Liên từ tp. HCM ra du xuân Nhâm Thìn (2012) tại Hà Nội. Nguyễn Nguyên Bẩy, một “toà núi thơ” sừng sững với các tập thơ đã in: “Kinh thành cổ tích - NXB Văn Học, Nhật nguyệt - NXB Văn học, Một vài trống canh - NXB Văn học, Tụng một mình - NXB Văn học, Tuyển Thơ Nguyễn Nguyên Bảy - NXB Văn học; và các tiểu thuyết đã in: “Đêm chẳng riêng ai - NXB Thanh niên, Tình biển - NXB Kiên Giang, Giọt Đắng – NXB Phụ nữ, Đối thoại - NXB Thanh niên, Rừng và em - NXB Kiên Giang, Tình yêu có cánh - NXB Văn nghệ tp HCM, Vượt dốc – NXB Thanh niên, Ma trận tình và Linh hồn lang thang - NXB Văn học. Lý Phương Liên, người nổi tiếng từ năm 1969 với các bài thơ: “ Lời ru với anh, Ca bình minh, Em mơ có một phiên toà, Nghĩ về Thuý Kiều… Từ năm 1972 đến 2010, không biết nữ sĩ giận dỗi gì với người yêu thơ, nữ sĩ đã xa lánh thơ để một thế hệ những người yêu thơ chị ngóng chờ, mong đợi. Giữa năm 2010 nữ sĩ xuất hiện trở lại trên mang internet, sau đó là tập thơ "Ca bình minh" do NXB Văn Học ấn hành làm không khí thi ca hai miền sôi động những lời chúc mừng sự trở lại của chị... 

.
Hai nhà thơ đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện văn chương thân mật với Bích Câu Thơ tại nhà B3 - ngõ 27 - phố Cát Linh. Hai thi sĩ đã đem đến một sắc thái thi ca tươi mới, khơi gợi đầy thi vị, sâu sắc. Nhà thơ Nguyễn Nguyên Bẩy đã luận về XƯƠNG CỐT CỦA THƠ rất chí lí: “Viết về mẹ là một việc tưởng dễ nhưng lại vô cùng khó, rất khó. Bởi ta có một người mẹ vĩ đại như thế nhưng thực sự chúng ta chưa hiểu về mẹ được bao nhiêu…”:
…Trên trời tất nhiên có Giời
Nhưng sao Giời nỡ bất công
Để con càng lớn càng cao mẹ càng già càng thấp
Ôm con mặt mẹ úp ngang vai
Mẹ bảo mẹ khóc mừng khóc phúc
Mừng phúc mẹ khóc như mưa
Phùn xuân rào hạ
Mầu khóc hồng son
Con tắm trong khóc mẹ ngập hồn
Tinh chất khóc ngấm vào da thịt
Con không chùi không lau
Con không trả khóc về mắt mẹ...
Nghe thi sĩ Nguyễn Nguyên Bẩy đàm đạo về thơ, đọc thơ thăng hoa đầy chất nghệ sĩ. Sau đó, đôi vợ chồng thi sĩ mở túi xách mang theo tặng mỗi thành viên BCT một cuốn “Ma trận tình”, tập tiểu thuyết thứ tám do nhà sách Thanh Nghĩa và NXB Văn Học ấn hành quý IV - 2011.  BCT xin giới thiệu một vài một vài hình ảnh về cuộc gặp gỡ kể trên và hai bài thơ "Lời ru với anh" của NS. Lý Phương Liên và "Phật hát" của TS. Nguyễn Nguyên Bẩy. 
.
.
SDC10967.JPG
Nữ sĩ Lý Phương Liên trò chuyện với nhà thơ trẻ Thy Nhung
.
LÝ PHƯƠNG LIÊN
.
LỜI RU VỚI ANH
.
Chim bằng ngoan của em ơi
Đêm nay ngon ngủ sáng mai lên đường
Em ngồi nhìn ngắm yêu thương
Cho no mắt nhớ ngày thường chim bay
Em muốn anh như bàn tay
Xòe ra là gặp
Chim bằng trời biếc
Chim bằng con trai
Ngủ ngoan anh nhé sáng mai lên đường
Ở nhà bên cạnh người thương
Để chim nghỉ cánh dặm trường đời xa
Lồng son phòng hẹp đôi ta
Chim bằng chẳng thể quanh ra quẩn vào
Xa anh nói nhớ làm sao
Chân đứng tổ kiến lòng chao gió cành
Lẽ nào em buộc cánh anh
Buộc cánh anh
Buộc cánh anh cũng chẳng thành tình yêu
Trời lộng chim reo
Mắt em mai sớm dõi theo chim bằng
Nỗi nhớ trong lòng
Cho chim cánh gió
Cho ngày nắng nỏ
Chim bay
Ngủ ngoan anh nhé đêm nay
Để mai xa suốt tháng ngày có em…

LÝ PHƯƠNG LIÊN
(Trích trong tập Ca bình minh, NXB văn học năm 2010)



NGUYỄN NGUYÊN BẨY

PHẬT HÁT 
.
Yếm thắm không bỏ bùa sư
Mà sư cứ đòi xoa yếm thắm
Mẹ bảo này trọc đầu
Trong ngực tôi có Phật
Trọc đầu có sợ ố cà sa ?
.
Giữa chợ lực điền yếm thắm gặp cha
Cha thẳng đường cày cầu xin yếm thắm
Mẹ bảo trong ngực tôi có Phật
Nếu ngực Phật anh thuận lòng
Yếm thắm này thuyền xin theo sông
.
Tôi ấp môi son vú mẹ
Lè phè nằm nghe Phật hát
Phật hát lời cò trắng muốt
Trắng muốt vì cò không phải là công
Phật hát lời cua đi ngang
Dẫu đi ngang cua vẫn chẳng lạc đường…
.
Suốt tuổi thơ tôi bú lời Phật hát
Quay sa mẹ hát lụa tơ
Ra đồng mẹ hát nắng mưa thuận hòa 
Lời trăng thủ thỉ vai cha
Cỏ hoa mẹ hái bao la dành riêng con
Mẹ nhấn véo von
Lòng buồn cũng chớ nhuộm buồn có hoa
.
Ngày tôi phải rời xa yếm thắm
Mẹ bảo từ nay trong ngực con có Phật

Con thưa trong ngực con có mẹ

Mẹ khóc nhòe và ngực tôi bỗng hát

Lời mẹ hát cò lời mẹ hát cua
Ngực con đầy tiếng mẹ ru…
.
SDC10966.JPG
Thi sĩ NNB kí tặng sách cho các thành viên BCT
.
SDC10954.JPG
Nguồn: Bichcautho và Hoaxuanhxh.blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét