Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

NHÂN NGÀY VALENTINE TẶNG TÌNH


 Tình ơi, thời gian đang trôi rất nhanh đến 50 năm yêu rồi nhỉ, mà em vẫn yêu Tình như ngày đầu gặp nhau Tình bảo " Anh đã bỏ qua bao nhiêu hình bóng/ Dẫu là hoa chói rạng cả khu vườn/ Em đồi với ai dù rất bình thường/ Nhưng với anh em là người đẹp nhất". Em mong Tình yêu em mãi thế. Còn em, Tình biết đấy, em yêu Tình biết bao. Bài thơ này không cũ nhỉ, nhân ngày Tình Nhân 14/2 em tặng Tình ngân nga. LPL

                   
TẶNG TÌNH


Ai làm cầu bắc qua sông

Cho bờ em lại phải lòng bờ anh
Ai cho chim cả trời xanh
Để đầy tiếng hót trên cành yêu đương
Ai cho thuyền vượt sóng cồn
Anh bẻ lái, em giương buồm đi xa...
Thơ nào nói đến đôi ta
Nghe tình yêu đã chảy ra cuộc đời


Lý Phương Liên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét