Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Thơ tứ tuyệt Nguyễn Minh Khiêm


Thơ Tứ tuyệt
NGUYỄN MINH KHIÊM


UÔNG TRÀ MỘT MÌNH
 

Thả hồn vào tách hãm
Rót mình ra nhâm nhi.
Cuộc đời bao đắng, ngọt
Đối ẩm. Độc một ly.


THÀ DIỀU 

Nghìn thanh âm vọng nghiêng chiều
Hồn quê thả một cánh diều vút bay.
Muôn sau có được thế này?
Bao la trời đất một dây ta cầm.
26.7.2009

LẠC HUẾ 

Lần đầu vô Huế lạc đường
Hỏi em, em cứ ngập ngừng… dạ thưa…
Ra về từ những ngày xưa
Hai phần tóc bạc hồn chưa đến nhà.
21.10.2012

BỆNH 

Cài gì tiền cũng nói,- Người câm.
Cái gì tiền cũng nghe, - Người điếc.
Cái gì tiền cũng biết, - Người mù.
Cái gì tiền cũng đi, - Người liệt.
20.10.2012

BA DỘI 

Lượn mấy vòng Ba Dội
Chẳng hề thấy Xuân Hương!
Vào quán ba nghe hát
Nhặt được ô Tú Xương.
1.11.2012

SAY 

Chén đêm say thấu chén ngày
Vơi dăm ba giọt lại đầy tràn ly!
Rót màu tóc xuống nhâm nhi
Nghêu ngao nhắm nốt những gì trắng tay.
30.11.2012

TRÂU

Kéo cày đến kiệt sức già
Chết còn lột nốt tấm da cho làng!
Nghìn đùi trên mặt trống phang
Trâu không hề hỏi người đang làm gì.
8.1.2013

SỢI TÓC 

Tưởng rằng sợi tóc mong manh
Nhiều khi đánh mất cả mình dưới chân
Cuộc đời cứ bạc theo xuân
Ai hay vận nước nghìn cân treo hoài.
6.1.2013

TREO ẢNH 

Bao nhiêu ảnh lãnh tụ
Mua tất cả về treo
Đức tin ta giàu sụ
Chỉ bữa cơm rất nghèo.
22.10.2012

TẢ THANH THIÊN 

Giữa thành dựng một tháp
Ba chữ Tả Thanh Thiên
Như mũi dao chẻ nắng
Rạch lối trời ta lên.
26.12.2012
Thơ Nguyễn Minh Khiêm/ Tác giả gửi bài 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét