Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Thơ NGUYỄN ĐỨC THẮNG



Th
ơ
NGUYỄN ĐỨC THẮNG 


MƯA SÀI GÒN
 

Sàigòn chiều nay mưa không em?
Anh chợt thèm mùi thơm cỏ lá
Trời có buồn, mưa đầu tháng hạ
Nghe thì thầm, ngày tháng qua mau.

Anh còn nhớ chiều mưa ngày đó
 
em giận về, ngõ vắng đơn côi
mưa hắt hiu, nhắn nhủ đôi lời
thôi em nhé, thôi hờn em nhé.

Rồi em về trong mưa lặng lẽ
 
anh lịm sầu trái đắng men say
nhớ chiều nay mưa, hỏi tháng ngày
quên chuyện cũ, em quên ngày đó.

1984

Thơ Nguyễn Đức Thắng/ Dung Thị Vân đọc chọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét